Trang chủ Diễn đàn Thảo luận chung Thư viện giáo dục Lời các bài đồng dao, vè cho bé
Chào mừng, Khách vãng lai
Username: Password: Tự động đăng nhập
  • Page:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Lời các bài đồng dao, vè cho bé

Lời các bài đồng dao, vè cho bé 30 Tháng 11 2011 14:50 #13740


  • Posts:29 Được cảm ơn 33
  • Mẹ Tú's Avatar
  • Mẹ Tú
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Mình sưu tầm được của các mẹ lời 1 số bài đồng dao, vè, post lên đây cho mẹ nào không thuộc về dạy con nhé.
Ông trăng

Ông trẳng ông trăng,
Xuống chơi với tôi.
Có bầu có bạn,
Có ván có xôi,
Có nồi cơm nếp,
Có nệp bánh chưng,
Có lưng hũ rượu,
Có chiếu bám đu,
Thằng cù xí xoài,
Bắt trai bỏ giỏ,
Cái đỏ ẵm em,
Đi xem đánh cá,
Có rá vo gạo,
Có gáo múc nước,
Có lược chải đầu,
Có trâu cày ruộng,
Có muống thả ao.
Ông sao trên trời...

Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.

Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.

Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

Ấm và chảo
Ấm quen reo o! o!
"Nước sôi rồi đấy ạ!"
Chảo quen kêu xèo! xèo!
"Mỡ mỡ ơi, nóng quá!"
Ấm reo vui đã đành
Chảo dù kêu, vẫn thích
Cả hai buồn bao nhiêu
Xa lửa nằm im thít!


Ăn vội
Cún con ăn vội vã
Ngoạm phải quả ớt cay
Bỗng nhớ lời mẹ dạy
Ăn vội chẳng có hay

A kẹo kéo! (đồng dao)
Đỏ chon chót
Hoa mào gà
Trắng ngà ngà
Nõn cải bắp
Tím ngăn ngắt
Trái mồng tơi
Sáng ngời ngời
Đèn ngày hội
Tươi roi rói
Ngói ra lò
Tròn vo vo
Bánh trôi luộc
Trơn tuồn tuột
Cháu thuộc bài
Dài dai dai
A kẹo kéo!

1. Ký ức tuổi thơ.

Em còn nhớ hồi em lên ba .
Má đi chợ mua cho em na .
Má dặn em nhớ đừng ăn hột !
Kẻo mai mốt bụng mọc cây chết toi !

Em còn nhớ hồi em lên năm
Có chân gà ba không cho ăn
Nếu mày ăn viết tập không được !
Gà nó bới còn đẹp hơn chữ mày

Hôm trời nắng tụi em ra sông
Mấy anh bạn bơi bơi như không
Em thường nghe có người nói rằng :
" Chuồn chuồn cắn rốn thì bơi mới được ! "

ĐỒNG DAO VUI :

Dưa chuột cậu ruột dưa gang .
Dưa gang họ hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô .
Bí ngô là cô đậu nành .
Đậu nành là anh dưa chuột .


Sáo đen là em gà cồ
Gà cồ là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu chim ri
Chim ri là dì tu hú
Tu hú là cậu sáo đen !

ĐỐ VUI.
Bà Ba đi chợ đàng trong .
Mua một cây mía vừa cong , vừa dài .
Bà Ba đi chợ đàng ngoài .
Mua một cây mía vừa dài , vừa cong .
Chợ trong cây mía hai đồng
Chợ ngoài hai đồng cây mía
Hỏi rằng bà Ba mua mía
Hết bao nhiêu tiền ? ....!!!

CẦU MƯA.
Lậy Trời mưa xuống ! ...
Lấy nước tôi uống .
Lấy ruộng tôi cày .
Lấy đầy bát cơm .
Lấy rơm tôi thổi .....

TRĂNG ĐÂU ?
Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm gặt
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bẩy sẩy giường chiếu
Mười tám nằm bếp trấu
Mười chín nín niêu xôi
Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai đeo hoa
Hăm ba gà gáy
Hăm bốn ở đâu ?
Hăm nhăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bẩy làm sao ?
Hăm tám thế nào ?
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không thấy ?
Mặt mày trăng đâu ?....!!!!

Đố ai ?
Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
Đố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.

Con cóc .

Con cóc ! nó ngồi trong góc ...
Nó đưa cái lưng ra ngoài ,
Ấy là con cóc !
Con cóc ! nó ngồi nó khóc ...
Nó đưa cái lưng ra ngoài ,
Ấy là cóc con !

Bống bống ! bang bang ! ...
Mày ăn cơm vàng , cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người ! ...

Đang đêm đốt đèn đi đâu đấy ? Đốt đèn đi đãi đậu đen đây ! ...


VÈ NÓI NGƯỢC.
Ve vẻ vè ve
Cái vè nói ngược
Non cao đầy nước
Đáy biển đầy cây
Dưới đất lắm mây
Trên trời lắm cỏ
Người thì có mỏ
Chim thì có mồm
Thẳng như lưng tôm
Cong như cán cuốc
Thơm nhất là ruốc
Hôi nhất là hương
Đặc như ống bương
Rỗng như ruột gỗ
Chó thì hay mổ
Gà hay liếm la
Xù xì quả cà
Trơn như quả mít
Meo meo là vịt
Quạc quạc là mèo
Trâu thì hay trèo
Sóc thì lội nước
Rắn thì hay bước
Voi thì hay bò
Ngắn như cổ cò
Dài như cổ vịt
Đỏ như quả quýt
Vàng như quả hồng
Cao lồng ngồng như chim tu hú
Lùn lụ khụ như chim bồ nông ....

LÀNG CHIM.

Hay chạy lon ton
Là gà mới nở
Cái mặt hay đỏ
Là con gà mào
Hay bơi dưới ao
Mẹ con nhà vịt
Hay la hay hét
Là con bồ chao
Hay bay hay nhào
Mẹ con bói cá
Tiếng con chim ri
Gọi dì gọi cậu
Tiếng con sáo sậu
Gọi cậu gọi cô
Tiếng con cồ cồ
Gọi cô gọi chú
Tiếng con tu hú
Gọi chú gọi dì
Mau mau tỉnh dậy
Mà đi ra đồng ....

* Ghi chú : đồng ( còn có nghĩa là ruộng vườn )

ÔNG SẢO ÔNG SAO.
Ông sảo ông sao
Ông vào cửa sổ
Ông ở với tôi
Ông ngồi lên chiếu
Tôi biếu củ khoai
Ông nhai chóp chép
Cái tôm cái tép
Ông ghép với rau
Ăn mau chóng nậy
Ông ngồi đây ...
Ông về Trời ...!

CUỘI ĐƯỢC TIỀN.

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa .
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền
Một đồng mua trống , mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua
Một đồng mua bó rau khoai
Thái ra cho nhỏ , thờ hai ông bà ....

TRỒNG CÂY DƯA.
Trồng cây dưa
Chừa cây nào
Cây mô cao
Chặt đi bớt
Trái này rớt
Trái này rơi
Cây mồng tơi
Đỏ loen loét
Trái mãng quẹt ..sống lâu !
Trái mãng cầu .. chóng chín !
Trái nào chín .. hái đi ! ...

Hai bàn tay
Tay này có
Tay này không
Xòe tay này
Xòe tay no.
Tay này có
Tay này không
Tay có bông
Dâng tặng mẹ.

ĐÁNH TRẬN GIẢ.

Con nít ! cái tên nó là con nít !
Cái mình nhỏ xít
Đội mão lá mít
Cưỡi ngựa tàu cau
Đứa trước đứa sau
Rủ nhau một lũ
Học rồi thì chơi
Xuống nước tập bơi
Lên bờ đấm đá
Miệng thổi kèn lá
Tò tít ! tít tít ! tò te ! ...
Hay phất cờ tre
Rủ nhau mà chơi trò
Giả đò đánh trận
Bắn ! bắn ! bắn ! bắn !
Bằng ! bằng ! bằng ! bằng !
Đứa nào bắn trước thì làm CHA .
Đứa nào bắn sau thì làm CON .
Con nít ! có thêm cái đầu ba vá !
Cái quần thủng đít
Mũi chảy lít thít ...!
Vừa chạy , vừa la !
Cuốn lá chuối khô
Giả vua , vua cỏ !
Cạo đầu tròn vo
Áo gấm bằng mo
Reo hò khắp xóm
Giặc tới thì đánh
Tò tít ! tít tít ! tò te !
Cây chuối làm bè
Rủ nhau mà chơi trò
Giả đò đánh trận
Bắn ! bắn ! bắn ! bắn !
Bằng ! bằng ! bằng ! bằng !
Đứa nào đánh thắng thì làm VUA .
Đứa nào đánh thua thì làm TÔI ......!!!


CON GÀ.

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng , khóc ngồi !
Bà ơi ! đi chợ mua tôi đồng riềng !

CON MÈO.
Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà ?
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm , mua muối giỗ cha con mèo ...!

THẰNG CUỘI.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Thả trâu ăn lúa ...gọi cha ời ời !!
Cha còn cắt cỏ trên đồi
Mẹ thì cưỡi ngựa đi mời quan viên ...!


THẰNG BỜM.

Thằng Bờm có cái quạt mo .
Phú Ông xin đổi ba bò , chín trâu .
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu !
Phú Ông xin đổi một xâu cá mè .
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè !
Phú Ông xin đổi một bè gỗ lim .
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim !
Phú Ông xin đổi con chim đồi mồi .
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi !
Phú Ông xin đổi nắm xôi ....
Bờm cười !hi hi hi !!!....

TẬP TẦM VÔNG.

Tập tầm vông , tay không tay có ?
Tập tầm vó , tay có tay không ?
Tay nào không ? tay nào có ?
Tay nào có ? tay nào không ? ....

CÔ NHỆN.

Vòng vòng cô Nhện vòng vòng !
Vòng vòng cô Nhện vòng quanh !
Kéo tơ mà dệt lưới
Chăm làm và khéo đẹp !
Chăm làm và khéo tay !
Vo ve ! chú muỗi vo ve !
Mắc vào lưới Nhện ! ...muỗi nằm rên la ! ...
Nhện ơi ! Nhện thả tôi ra !
Nhện ơi ! Nhện bắt tôi chi ?
Mi là gian ác !
Mi hại bao người thì chớ hòng ra đây ! hừm !
Cái đồ muỗi ranh !

CÁI CỐI XAY.

Ô hay ! Ô hay ! cái cối xay kìa là cái cối xay !
Mày có hai tay để ta cầm ta quay ...!
Ô hay ! Ô hay ! cái cối xay kìa là cái cối xay !
Bỏ lúa vô quay , lúa sẽ thành gạo ngay !
Ô hay ! Ô hay ! cái cối xay kìa là cái cối xay !
Nào sắn , ngô , khoai , cối xay thành bột ngay !
Nhớ ơn người trồng cây ! .
Ô hay ! Ô hay ! cái bánh đây kìa là cái bánh đây !
Nhờ có em xay mới có bột thật ngon !
Bánh em làm đẹp không ?

Lác đác mưa ngâu
Lác đác mưa ngâu,
Sình sịch mưa ngâu,
Lá ngâu rụng xuống,
Bông lau phất cờ,
Nước trong xanh lạnh ngắt như tờ,
Một đàn cá lớn nhấp nhô đầu giềnh.
Kìa ai đứng ở đầu giềnh ?

CHIM CHÍCH CHOÈ.
Chích choè ! chích choè ! ...
Mày hót tao nghe !
Mày ru tao ngủ !
Tao ngủ cho say !
Mẹ tao đi chợ Tây .
Mẹ tao đi chợ Đông .
Mua về cho tao ba quả hồng .
Tao cho chích choè một quả .
Chích choè ! chích choè này !
Chích choè ! chích choè !

MƯỜI NGÓN TAY.

Mười ngón tay
Ngón đi cày
Ngón tát nước
Ngón cầm lược
Ngón chải đầu
Ngón đi trâu
Ngón đi cấy
Ngón cầm bay
Ngón đánh cờ
Ngón chèo đò
Ngón dò biển
Tôi ngồi đếm
Mười ngón tay !

CHƠI CHUYỀN.
Qua cầu lăn sỏi .
Chuối đỏ chó đuổi
Như ma hùm tha
Mây thấc mấc thây
Bắt con cá chặt đầu đuôi
Bưng mâm trầu , hầu mâm rượu ...!
Ai có tiền liền vô ghế .
Ai không tiền liệu mà xéo !
Keo kẹo reo, neo kẹo râu
Chân dơ , quơ chân mà để chỗ nào ?
Chuyền chuyền một ! một đôi !
Chuyền chuyền hai ! hai đôi !
Chuyền chuyền ba ! ba đôi !
Chuyền chuyền bốn ! bốn đôi ! .....
Đặt xuống đất ! cất tay chuyền !
Chuyền nhỏ , ngỏ vun ! vun hoa cà ! vun hoa cải...!
Hái lá ngải ! hái lá đa ! đá la ...!
Ba lá đề , ba cầm tề...!
Một lên tư , tư củ từ ! tư củ tỏi !
Chuyền xé giẻ , chuyền nước đôi , chuyền giọng hai ...!
Tay chẻ củi , tay xé giẻ !
Tay ăn tằm , tay quay tơ ...về vái tổ !
Tay nào để ? để tay nào ?
Chuyền chuyền quét ! ...
Cất tay chuyền , chuyền tay chuyền !
Sang tay chuyền ! ...sang tay chuyền...!

THẢ DIỀU.

Con chim tu hú bay .
Chim bay liệng trên bầu trời
Chim ơi ! chim xuống đây !
Cây đa mong đợi chim về
Chúng mình chơi thả diều cho vui
Diều bay cao cao hơn chuồn chuồn
Mây bay qua núi xa
Mây bay qua đường làng
Mây ơi ! mây xuống đây
Mây bay trên cây tre nhà Chùa
Chúng mình chơi thả diều cho vui
Diều bay cao cao tới ông mặt Trời ...!
Hiu hiu cơn gió đưa
Đưa ta bay khắp trên bầu trời
Cánh diều bay thả diều vi vu ! ...
Mau mau bay theo bầy cò
Cây tre xanh uốn cong !
Cây tre xanh quá thành dù ...
Cánh diều bay ! cánh đồng nghiêng nghiêng ! ...
Cây đa nghiêng nghiêng ...bầu Trời ! .....

DUNG GIĂNG , DUNG GIẺ.

Dung giăng dung giẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cửa nhà trời
Lạy cậu, lạy mợ .
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà giữ lấy
Con ếch thổi xôi!
Nhà tôi nấu chè.
Xì xà, xì xụp...

KÉO CƯA.
Kéo cưa , lừa xẻ ! ..
Ông thợ nào khoẻ !
Thì về ăn cơm Vua.
Ông thợ nào thua !
Thì về bú mẹ ! lêu lêu ! ...

BẮC KIM THANG.
Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột ba kèo là kèo ba cột
Chú bán dầu qua cầu trợt té !
Chú bán ếch ở lại làm chi ?
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi : tò tí le ! tò le !

Bắc kim thang tình tang xúm lại
Một chân què , mình khoèo chân bạn
Chú chích choè ra vườn trồng chuối
Thím nhái bén ở lại bồng em
Chim oanh oanh rách áo ở trần
Con cồng cộc trổ tài bắt cua mò tôm

Bắc kim thang mèo hoang bắt chuột
Rượt qua cầu thì cầu tre sập !
Bé khóc nhè , ai dè đòi bánh !
Bác gấu trắng mở tiệm nhồi bông
Con chim công múa hát cả ngày !
Con chiềm chiệp phải đòn ! ...

Bắc kim thang ! ...tình tang ! ...

Mèo đuổi chuột
Mời bạn lại đây
Tay nắm chặt tay
Đứng thành vòng rộng
Chuột luồn lỗ nho?
Chạy thẳng chạy mau
Mèo đuổi theo sau
Chuột cố chạy mau
Trốn đâu cho thoát
Thế rồi chú chuột
Lại sắm vai mèo
Co cẳng chạy theo
Chú mèo hóa chuột.

NGỗNG VÀ VỊT.
Ngỗng ta không chịu học
Lại khoe biết chữ rồi
Khi bị đưa sách ngược
Ngỗng cứ tưởng là xuôi
Cứ giả vờ đọc nhẩm
Làm vịt con tức cười !
Vịt con khuyên một hồi
Ngỗng ngỗng ơi học ! học ! ...
Ngỗng ngỗng ơi ! học thôi ! ...

CON CUA , CON CÒNG.

Con cua , con còng chung vòng mà hát hò ! ....
Con còng nho nhỏ , nhỏ hơn con cua .
Còng chạy như đua ! ...cua bò theo không kịp ! ...

CON GÀ TRỐNG.

Nhà em có con gà trống .
Mèo con và cún con !
Gà trống gáy : ò ó o ! ...
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm ngoan nhất nhà ! ...

HOA BÉ NGOAN.
Hoa nào mẹ yêu nhất ?
Hoa nào thơm ngát hương ?
Hoa nào tươi thắm nhất ?
Đó là hoa bé ngoan
Em được mẹ thương nhất
Em được cô giáo yêu
Khi nào em ngoan nhất
Đó là hoa bé ngoan ! .

CHIM VÀNH KHUYÊN.

Có con chim Vành Khuyên nhỏ .
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá !
Gọi dạ ! bảo vâng ! lễ phép ngoan nhất nhà !
Chim gặp bác Chào Mào , chào bác !.
Chim gặp cô Sơn Ca , chào cô ! .
Chim gặp anh Chích Choè , chào anh ! .
Chim gặp chị Sáo Nâu , chào chị ! .
Có con chim Vành khuyên nhỏ .
Sắc lông mượt như tơ óng
Gọn gàng đẹp xinh !
Cũng giống như chúng mình ? Ừ nhỉ ! ...

CON KIẾN.
Con kiến mà leo cành đa .
Leo phải cành cụt !
Leo ra , leo vào !
Con Kiến mà leo cành đào .
Leo phải cành cụt !
Leo vào , mà leo ra !
Kiến leo cành đa !
Leo ra mà leo vào !
Kiến leo cành đào !
Leo vào mà leo ra !

CON LỢN.
Con Lợn éc !...
Biết ăn không biết hát !
Con vịt nâu .
Cạc ! cạc ! không nên câu .
Con chim nhỏ
Chăm bắt sâu trong vườn .
Vui cùng hoa cùng lá!
Cất tiếng hát véo von !
Vui cùng hoa cùng lá !
Cất tiếng ca vang lừng ! ...

CON VỊT.
Một con vịt xoè ra hai cái cánh !
Nó kêu rằng : cạp ! cạp ! cạp !...
Gặp hồ nước , nó bì bà bì bõm !
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô ...!
Chú vịt con đi chơi không hỏi mẹ
Mải chơi quá , tối cũng không về nhà ! ...
Mẹ ngác ngơ ? Bà ngác ngơ ?
Ôi chú thật là hư ! ...

CHIM BAY.
Con chim bay , chim bay !
Con cò bay , cò bay !
Vịt có bay không nào ?
Không bay ! không bay !
Vịt thích lội dưới ao .
Cạp ! cạp ! cạp !
Vịt thích lội dưới ao .

ÔNG SẤM , ÔNG SÉT.
Ông Sấm, ông Sét
Ông Sấm ông Sét ơi !
Ông hét đùng đùng !
Ông nổ lung tung !
Vỡ vung , vỡ nồi .
Vỡ cả bát đĩa của tôi !
Tôi lôi ông ra đánh
Đánh một roi ! đánh hai roi ! đánh ba roi ! ...
Ông cút về Trời
Ới ! ông Sấm ông Sét ơi ! ông ơi !!!...

TRỜI MƯA , TRỜI GIÓ.
Trời mưa , Trời gió .
Trời mưa Trời gió !...
Mang vó ra ao
Được con cá nào
Về xào con nấy
Được con cá này
Thì để phần cha
Được con rô bé
Thì để phần mẹ
Được con cá bè
Thì để phần em
Trời mưa , Trời gió ! ...
Mang vó ra ao ...

CẬU BÉ VÀ CON CHIM.
Cậu bé và con chim .
Chim ơi ! chim sao còn mãi Trời cao .
Chim bay nơi nao ?
Đến ta nghe đôi lời ...
Hỡi chim này, *****g vàng vì mày ta đã sửa sang !
Còn gì xinh đẹp , còn gì cao sang ?
Nào là gạo trắng , nào là kê ngon !
Sẵn sàng đủ hết , sao mày lại chê ?
Thôi ! thôi ! ông ơi ! ông đừng có thở than .
Ông thôi than van , hãy nghe tôi phân bày :
Thôi ! thôi ! tôi đã biết , *****g vàng cũng thế thôi !
*****g vàng là ngục tù !
Sánh sao bằng rừng xanh ?
Khi ăn , khi ngủ , khi chơi , thật là thảnh thơi !
Không e , không sợ , không lo , không phiền ! ...

Bài 1:
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược
Ngựa đua dưới nước
Tàu chạy trên bờ
Lên núi đặt lờ
Xuống sông bửa củi
Gà cồ hay ủi
Heo nái hay bươi
Nước kém ba mươi
Mồng mười nước dậy
Ghe nổi thì đẩy
Ghe cạn thì chèo
Bớ chú nhà nghèo
Cho vay đặc nợ
Bớ chú nhà giàu
Thiếu trước hụt sau
Đòn sóc bửa cau
Dao bầu gánh lúa
Giã gạo bằng búa
Bửa củi bằng kim
Đốt đèn không tim
Xỏ kim bằng lát
Nhà lành dột nát
Nhà rách không dột
Ăn trầu bằng bột
Gói bánh bằng vôi
Giã gạo bằng nồi
Nấu cơm bằng cối
Ngày rằm trăng tối
Mùng một sáng trăng
Hai đứa lăng xăng
Nấu chè bột tẻ

Bài 2:
Ông già quét nhà
Lượm được đồng bạc
Xỏ lỗ tai
Mua củ khoai
Nhai lép nhép
Mua con tép
Về nấu canh
Mua củi tranh
Về nhóm lửa
Mua cái cửa
Về cất nhà
Mua con gà
Đá chơi
Mua con dê
Bỏ ống
Mua cái trống
Đánh tùng xèng
Mua cái kèn
Thổi to te
Mua cái xe
Đám cưới...
Con công

Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào,
Nó xoe cánh ra.
Nó đỗ cành đa,
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít,
Nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre,
Nó kêu bè muống
Nó đỗ dưới ruộng,
Nó kêu tầm vông
Con công hay múa...
Nu na nu nống

Nu na nu nống
Cái cống nằm trong,
Cái ong năm ngoài,
Củ khoai chấm mật,
Phật ngồi , phật khóc.
Con cóc nhảy ra,
Con gà ú ụ,
Nhà mụ thổi xôi,
Nhà tôi nấu chè,
Tè he cống rụt,
Xỉa cá mè, đè cá chép.
Chân nào đẹp, thì đi buôn nem,
Chân nào đen, ở nhà làm chó.
Những thành viên sau đã cảm ơn: MeTomTedVic, thuyduong14166, phangiang, mẹ mèo Mon

└(≣) Lời các bài đồng dao, vè cho bé 30 Tháng 11 2011 14:56 #13741


  • Posts:29 Được cảm ơn 33
  • Mẹ Tú's Avatar
  • Mẹ Tú
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Tiếp nữa này. Mình chắc là sưu tầm được chừng này bài thì ko cần phải tìm mua cuốn đồng dao nữa nhỉ vì sách đồng dao có nhiều bài lời là Tiếng vùng miền nên bé khó hiểu hơn. Ở đây mình đã chọn lọc đa phần là các bài theo tiếng Bắc rồi.

Con tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
Nhà còn có một quả cà
Làm sao đủ miếng cơm và cho con
Con tôi khóc héo khóc hon
Khóc đòi quả thị méo trôn đầu mùa
Con thèm phẩm oản trên chùa
Thèm quả chuối ngự tiến vua của làng
Con thèm gạo cốm Làng Ngang
Con thèm ăn quả dưa gang Làng Quài
Con thèm cá mát canh khoai
Con thèm xơ mít, thèm tai quả hồng
Con thèm đuôi cá vây bông
Thèm râu tôm rảo, thèm lòng bí đao


Cái cò là cái cò quăm
Chưa đi đến chợ đã chăm ăn quà
Ăn từ bánh đúc bánh đa
Củ từ khoai nướng, liền cả cháo kê
Ăn xong dở dậy đi về
Thấy hàng chả chuột, lại lê chân vào
"Cặp này bà bán ra sao?
Ba đồng một chục, đời nào tôi mua?"
Nói dối rằng mua cho chồng
Ra đến ngoài đồng, ngả nón xuống ăn
Về nhà con khóc bằn ngoăn
"Nào mẹ đi chợ, có ăn quà gì?
Cơm chín con dọn con ăn
Mẹ còn đau quặn, đau quăn dạ này"
Đem tiền đi bói ông thầy
Bói ra quẻ này, những chả cùng nem
"Ông thầy nói dối đã quen,
Nào tôi ăn chả, ăn nem bao giờ!"

Chiều chiều ra đứng Tây lầu tây
Tây lầu Tây, thấy cô tang tình gánh nước
tTưới cây tưới cây ngô đồng
Xui ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương
Thương cô tưới cây ngô đồng

Chiều chiều ra ngóng nơi chân trời xa
Xa chân trời xa, thấy chim đàn chim Ô Thước
Tung cánh bay về phía Ngân Hà
Chim đắp bao nhịp cầu trên dòng sông sâu
Thương cho số kiếp vợ chồng Ngâu

Chiều chiều ra đứng bên dòng sông
Sông dòng sông, thấy ai tang tình khuấy nước
Đẩy đưa đẩy đưa con đò
Thương ơi thương con đò, con đò sang sông
Mênh mang nước trôi xuôi dòng (Lý chiều chiều- dân ca Nam Bộ)

Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
Đố ai ngồi võng không đưa
Ru con không hát, anh chừa rượu tăm


Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày dẵm lúa nhà ông hỡi cò
không không, tôi đứng trên bờ
Mẹ con cái diệc đổ thừa cho tôi
à ơi..

Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí yêu người anh em
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải dân gian
Sống trong 1 đốm lửa tàn mà thôi
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
Trăm dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông đục biển đâu nước về
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày
Mai sau con lớn nên người
Hai tay ôm cả giang sơn đất trời
Bài thơ Mẹ Ốm ( Trần Đăng Khoa )


Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép mỏng cả ngày
Ruộng vườn vẵng mẹ cấy cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt nóng ran
Mẹ ơi cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng người cho cam
Và anh y sỹ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hưông
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con đóng cả ba vai chèo
VÌ con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách cấy cày
Mẹ là đất nước tháng ngày của con


1. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm vò rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò
Gánh vàng đi đổ sông Tô
Đêm đêm tơ tưởng đi mò sông Thương
Vào chùa thắp một tuần hương
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này
Chùa này có một ông thầy
Có hòn đá tảng, có cây ngô đồng
Cây ngô đồng không trồng mà mọc
Rễ ngô đồng đâm dọc đâm ngang.

2. Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.

3. Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Con lợn bỏ đói, buồng cau để già
Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

4. Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi cho tôi mượn chiếc gầu sòng
Để tôi tát nước múc chồng tôi lên.

5. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thời còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

6. Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm, cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép tôm nhặt được trả bà mua rau.

7. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

8. Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa.



Ầu ơ, dí dầu cậu giận mợ hờn
Cháu theo cùng cậu gãy đàn cậu nghe
Cậu nghe cháu kéo đàn cò
Đứt dây cái phựt quên hò sự sang

Sự sang cá bóng hai hang
Cá trê hai ngạnh tôm càng hai nghoe
Tôm càng lột vỏ bọ đuôi
Giã gạo cho khéo để nuôi mẹ già

Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo

**
Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn

***
Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về kinh ăn cá về đồng ăn cua
Gió đưa bông cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

***

Ầu ơi, dí dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời

***
Anh đi đâu bỏ nhện giăng mùng
Bỏ đôi chiếu lạnh bỏ phòng quạnh hiu
Anh đi đâu cho đổ mồ hôi
Chiếu trải k ngồi trầu để k ăn

***
Trồng hường bẻ lá che hường
Nắng che mưa dỡ cho hường tốt tươi

***
Sông sâu biết bắt mấy cầu
Phận em là gái biết hầu mấy nơi
Sông sâu sào vắn khó dò
Muốn qua thăm bậu sợ đò k đưa

***
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Chiều chiềuchim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau


Hai ông gánh cái thủ bò à ơi

Trở đi thủ bò trở lại thủ bê

Ai thương con nhớ vợ thì về

Đừng có dáo dác như dê lạc bầy

Khó khăn chi thì nói với thầy

Thiếu áo thiếu váy thì thầy may cho à ơi

Ai thương con nhớ vợ thì về

Đừng có dáo dác như dê lạc bầy

Khó khăn chi thì…………
Những thành viên sau đã cảm ơn: MeTomTedVic, thuyduong14166, anhkhiem, miphp, mẹ mèo Mon

└(≣) Lời các bài đồng dao, vè cho bé 13 Tháng 12 2011 10:42 #13804


  • Posts:291 Được cảm ơn 204
  • MeOt's Avatar
  • MeOt
  • Moderator
  • OFFLINE
Hôm trước tớ và Mr Zin đi nghe tọa đàm của CLB đọc sách cùng con về chủ đề "Đồng giao - thế giới trẻ thơ". Buổi tọa chia sẻ các vấn đề văn học, trí tưởng tượng, rồi vì sao đồng giao lại dễ đọc, dễ nhớ, các con thích ... mấy cái này chắc nhiều nơi, nhiều sách nhắc đến và các mẹ nên đọc đồng giao cho con nghe. Còn tớ thì ấn tượng về 2 phần còn lại mà chị Thụy Anh và nhà văn Nhã Thuyên chia sẻ, nhớ gì thì ghi chép lại và chia sẻ cùng các mẹ:

Chơi đồng giao: Các trò chơi vừa đọc vừa chơi với con hoặc các con tự chơi như:
- Thả đỉa ba ba
- Hai chị em...
- Nu na nu nống
- Kéo cưa lừa xẻ
- Rồng rắn lên mây
.......
Sáng tác đồng giao: Các mẹ có thể dựa vào hoàn cảnh thực tế của 2 mẹ con mà sáng tác các bài đồng giao đơn giản, linh ta linh tinh để đọc và chơi với con trong cuộc sống hàng ngày. Các sáng tác cũng rất đơn giản mà có thể các mẹ đang áp dụng. Một số gợi ý để sáng tác đồng giao:

- Các câu theo nhịp 2 - 2, 2- 4 or cái gì tùy thích nhưng ngắn gọn sẽ dễ hơn
- Các câu trong bài có từ lặp lại
- Các câu trong bài có các từ vần với nhau
- Và cả các câu chả vần gì cả nhưng cứ linh ta linh theo nhịp

Ví dụ như: Khi ăn mỳ xào thì có thể sáng tác bài đồng giao về các món ăn

Mì xào mì xào
Nào ta cùng ăn
Ăn ngon, ăn ngon
Ngon ngon ngon ngon

Vẽ các hình mặt người lên các ngon tay và đọc

Bàn tay năm ngón
Ngón này là ông
Ngón này là bà
Ngón này là cha
Ngón này là mẹ
Ngón này là em....

Nói chung là có thể sáng tác bất kỳ ở đâu và lúc nào, chắc chắn là con rất thú vị. Các con lớn có thể học theo mẹ và sáng tác cùng mẹ rất hay.
Lần sửa cuối: 13 Tháng 12 2011 10:45 bởi MeOt.
Những thành viên sau đã cảm ơn: MeTomTedVic, thuyduong14166, phangiang, mẹ mèo Mon, meminhvan, bichptn, trianh2012
  • Page:
  • 1